Cuộc gọi lúc nửa đêm khiến chồng quay về xin lỗi vợ trong thời gian ly thân.
Hiếu đã rời khỏi nhà và sống ly thân với vợ hơn một tháng. Không có người thứ ba, chỉ là cuộc hôn nhân của họ quá ngột ngạt. Lan không hiểu anh, và anh cũng khó thấu cảm suy nghĩ của cô. Những cuộc cãi vã liên miên đã dẫn đến kết cục này. Dọn ra sống một mình, Hiếu cảm thấy nhẹ nhõm và tự do hơn. Tuy nhiên, anh rất nhớ con gái, dù không giúp vợ nhiều nhưng hai bố con rất thân thiết. Hiện tại, Lan cấm con gái liên lạc với anh vì đang giận. Một đêm, khi Hiếu đang làm việc, điện thoại của anh bỗng rung, và anh ngạc nhiên khi thấy Lan gọi.
Khi Hiếu nhấn nút nghe, giọng con gái vang lên ở đầu dây bên kia: "Mẹ ngủ rồi, con gọi cho bố đây. Bố đi công tác lâu về quá, con nhớ bố lắm!". Cô bé 4 tuổi mè nheo, khiến Hiếu mỉm cười khi hình dung ra vẻ mặt đáng yêu của con. Hóa ra, con bé tỉnh dậy giữa đêm, thấy mẹ ngủ say nên lén gọi cho bố rồi nhanh chóng ngắt điện thoại vì sợ bị mắng. Hiếu cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến việc con gái phải trộm gọi vì tình hình gia đình căng thẳng. Anh nhận ra rằng, dù Lan có phần cực đoan, nhưng anh cũng có lỗi trong việc này, khi cả hai chiến tranh và con gái lại là người chịu thiệt thòi.
Từ lúc đó đến sáng, Hiếu không thể chợp mắt, chỉ nghĩ đến việc anh và Lan sẽ chia tay, mỗi người có gia đình riêng. Anh lo lắng cho con gái, phải sống trong môi trường thiếu tình thương khi có cha dượng hoặc mẹ kế. Anh cảm thấy mình ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân, trong khi hôn nhân đòi hỏi trách nhiệm với vợ và con cái. Nếu vẫn mong muốn tự do như khi độc thân, anh đã không tôn trọng quyết định của mình. Cuộc sống hôn nhân không đơn giản và cần suy nghĩ kỹ trước khi quyết định chia tay.
Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là những đứa trẻ do chính cha mẹ sinh ra. Hoàn cảnh gia đình thiếu thốn là thiệt thòi lớn cho trẻ em. Các cặp vợ chồng nên nghiêm túc cân nhắc trước khi quyết định ly hôn, trừ khi có lý do nghiêm trọng. Sau một đêm trăn trở, Hiếu quyết định xin lỗi vợ. Anh ôm con gái và nắm tay vợ, hứa sẽ trở thành một người chồng và cha tốt. Lan cũng nhận ra mình còn nhiều thiếu sót, nhưng cô hiểu rằng không ai có thể làm bố tốt hơn Hiếu. Hôn nhân tuy có ràng buộc và trách nhiệm nhưng mang lại hạnh phúc gia đình mà cuộc sống độc thân không thể có. Nếu đã chọn, hãy có trách nhiệm với quyết định của mình!


Source: https://afamily.vn/vo-chong-dang-ly-than-va-cuoc-goi-luc-nua-dem-khien-chong-lap-tuc-quay-ve-xin-loi-20200504143922838.chn